Nối Nguồn

Tác giả: Hoanghoon

NỐI NGUỒN

Sương lạnh trắng trên đầu ngọn cỏ
Mắt em buồn dáng nhỏ xa quê
Lòng này gửi hết đam mê
Trên làn tóc xõa tình về trăm năm

Mùa thu vẫn về thăm phố vắng
Ngày tháng qua đã lặng lẽ trôi
Em là hy vọng đời tôi
Nửa phần nguồn gốc nửa khơi nợ đầy

Tôi thế hệ thứ hai sinh trưởng
Nơi xứ người dõi hướng hằng trông
Một vòng trời đất mênh mông
Gặp em trọn vẹn khai thông nỗi niềm

Mong hạnh phúc êm đềm đất tổ
Lan tỏa chúng mình chỗ tương lai
Gia đình văn hóa nối dài
Hy sinh nhường nhịn miệt mài đắp xây.

hoanghoon
Chưa phân loại
Uncategorized