Nỗi Lòng

Tác giả: ĐTH Nhã Vy

NỖI LÒNG

Tâm hồn thơ chị cũng từng cất giấu
Giấu trong bề bộn, giấu trong nỗi lo toan
Mấy chục năm chôn hồn thơ trong bạc tiền
Rồi một ngày hồn thơ bỗng thức giấc

Đạp lấm mồ cơm áo mà đứng lên
Và hồn thơ đi quyến rũ những hồn thơ
Là bởi vì trong mỗi chúng ta
Mỗi tâm hồn đều chất chứa những vần thơ

Khi gặp nhau những hồn thơ bỗng hoà nhịp
Chẳng phải lỗi của chị hay của em
Mặc kệ đi, kệ tâm hồn bay bổng
Làm bạn cùng thơ thêm yêu cuộc đời

ĐTH Nhã Vy 30.08.18
Chưa phân loại
Uncategorized