Tác giả: NguyễnToàn
Tịch tĩnh hư không chuông văng vẳng.......
Mơ mộng vô thường phút mong manh.......
Vương sầu thế gian hồn lạc lõng.......
Thanh thản đời người được mấy ai.......
Mờ mờ ảo ảo gió kìa gió.......
Lấp ló hàng tre trăng hỡi trăng.......
Vương sầu thế gian chi trăng gió.......
Biết thuở nào đây người yêu người.......
Mơ mộng vô thường phút mong manh.......
Vương sầu thế gian hồn lạc lõng.......
Thanh thản đời người được mấy ai.......
Mờ mờ ảo ảo gió kìa gió.......
Lấp ló hàng tre trăng hỡi trăng.......
Vương sầu thế gian chi trăng gió.......
Biết thuở nào đây người yêu người.......