Nỗi Lòng Của Mẹ

Tác giả: VÕ QUANG HÂN

Lòng nghẹn ngào mẹ nhìn những bằng khen
Bốn mốt năm mẹ treo trên phòng khách
Là những năm nỗi đau thương nén chặt
Thân mỏi mòn hiu hắt thoáng xa xăm

Các con đi một đêm sáng trăng rằm
Khi đưa tiễn mẹ âm thầm cầu nguyện
Chắc tay súng nơi địa đầu chiến tuyến
Diệt quân thù rung chuyển khắp năm châu

Bước hành quân dồn dập tuyến lửa đầu
Bom đạn xới cắm sâu hầm bí mật
Người lính trẻ mong hoà bình thống nhất
Về mái nhà mẹ tất bật chờ mong

Hết chiến tranh mẹ vẫn chẳng yên lòng
Bao nỗi khổ chất chồng thêm cay đắng
Thân côi cút mẹ một mình thầm lặng
Mãi đợi chờ văng vẳng tiếng tang thương

Các con đi nằm mãi ở chiến trường
Mẹ cam chịu cả nắm xương cũng mất
Ngồi lặng lẽ trầm ngâm nhìn kỷ vật
Chiến tranh nào chẳng gieo nấc đắng cay

Những linh hồn nằm yên nghỉ đâu đây
Mẹ cô quạnh tháng ngày các con hỡi
Nhìn di ảnh mẹ xót thương thầm gọi
Về đi con mẹ mòn mỏi đợi chờ!!!

VÕ QUANG HÂN
Đà Nẵng 20 - 08 - 2016
Chưa phân loại
Uncategorized