Nỗi Lòng Của Anh

Tác giả: Thiên Ân

NỖI LÒNG CỦA ANH
Anh yêu em sợ người đời dị nghị
Gió ghen tuông , mây trách móc dỗi hờn
Bên lề sân cỏ khao khát đòi cơn
Đàn bướm trắng , vàng ...lim dim đôi mắt

Chim se sẻ tha mồi rớt lòng đất
Nhánh lá ưu tư ngày tháng chớm buồn
Trái đất vạ lây thậm chí quay cuồng
Ngôn ngữ yêu thập thò gom bóng gió

Anh yêu em thiệt lòng đâu giả bộ?
Tình yêu giẫm chân , vận tốc rùa bò
Em nhẹ nhàng mềm mại như cánh cò
Nghiêng vào lòng anh thủy triều hạnh phúc

Cánh đồng tình yêu trái tim rạo rực
Mát mẻ chân mây ru bóng dại khờ
Đôi vai trần ôm trọn một giấc mơ
Mùa ân ái nồng nàn làn hương rỗi

Anh yêu em bồi hồi xen bổi hổi
Bánh xe lăn về bến đỗ ngọt ngào
Đôi môi hồng ửng đỏ , ngực nôn nao
Đời thấp thoáng khơi mào câu hẹn ước

Ngày 19/9/2021
Thiên Ân ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized