Nỗi Lòng Cánh Hoa.

Tác giả: Vuviethung

NỖI LÒNG CÁNH HOA.
Thân tặng một người em gái phương xa.


Bởi nước nổi cánh hoa đành phiêu bạt.
Nơi trời Tây thân gái mỏi mòn trông.
Đợi Trời Nam bừng sáng ánh dương hồng.
Hoa tím biếc , về dòng sông yêu dấu.


Bởi trời đất nỗi những cơn gió bụi .
Khách má hồng chịu nhiều nỗi tang thương.
Thuyền xa khơi biết bao cảnh đoạn trường.
Trong nỗi nhớ mang theo nhiều hận tủi.


Tháng ngày qua nơi phương xa lầm lủi.
Nỗi cô đơn hoang vắng suốt đường đời.
Quê hương người lòng cảm thấy đơn côi.
Thân lạc lỏng nỗi trôi buồn hiu hắt.


Quê hương ơi xin người đừng có nhắc.
Lục bình trôi như cơn sóng vổ bờ.
Nơi quê nhà rất đẹp và rất thơ.
Mà bến cũ hững hờ người xa xứ..
VH.
Chưa phân loại
Uncategorized