* Nỗi Lòng 30 Tết *

Tác giả: -N3- Nguyễn Ngọc René

NỖI LÒNG 30 TẾT

Ba mươi tết cúng mời tiên tổ
Về ăn chơi chén tộ trưng bày
Ba ngày sum họp vui say
Gia đình yên ấm mặt mày hân hoan...
.
Mặc nghèo đói chu toàn mọi việc
Chỉ ba hôm tha thiết vui lòng
Linh hồn nội ngoại thong dong
Về cùng ăn tết lưng còng cũng cam...
.
Nơi đất khách đang làm nhớ lại
Mùa xuân nào chỉ mãi trong tâm
Giữa miền xứ lạnh âm thầm
Dìu mơ tưởng đến chung mâm cả nhà...
.
Giờ chỉ biết ngân nga song thất
Đưa hồn vào chân thật gởi về
Nhờ mây nương gió tận quê
Bềnh bồng bay khắp não nề xa xăm...
.
Thương nhớ lắm trăng rằm cố quốc
Thân lạc loài bao cuộc xứ người
Nguồn thơ nay nhặt chữ rơi
Ghép vào câu cú tơi bời tâm can...
.
Đời cuối kiếp thân tàn phải ráng
Lo cấy cày từ sáng đến chiều
Vài câu song thất bởi yêu
Thể thơ đặc sắc mỹ miều Việt Nam...

-N3- Nguyễn Ngọc René - 27/01/2017

( 30 tháng 12 , Ngày rước ông bà về chung vui , 3 ngày tết con gà.)
Chưa phân loại
Uncategorized