Nỗi Khổ Của Tôi

Tác giả: Hùnq Cô Đơn

Cuộc sống vội vã , 2 tháng qua
Làm miệt mài, cố gắng, vất vả
Chỉ mong được, như ý mình muốn
Vậy mà sao, cho tôi nỗi buồn
Đồng lương ít ỏi, không đủ sống
Cuộc đời vô vị, và bất công
Đã xa gia đình, đã đau lòng
Sao không toại nguyện ,thứ tôi mong
Cho tôi đủ tiền, để tôi sống
Vậy mà ông trời ,chẳng để tâm
Tôi ngẩng lên trời ,xin nhiều lần
Cho con đủ ăn và ngủ ngon,
Tiền tiêu mãi mãi, mãi vẫn còn
Lương bổng hàng tháng, không lo lắng
Tiền nhà tiền điện, không lo phiền
Nhưng mà mọi thứ, thật là điên
Tiền nhà ,tiền điện, không đủ trả
Chỉ vì lương tháng ít quá mà
Tháng 3triệu mấy, làm gì đây
Kể ra lại thấy, đau rồi này
Có lắm lúc cũng đã nghĩ lại
Mình có nên, tìm việc mới không
Đã nghĩ, nghĩ mãi, ở trong lòng
Bỏ cuộc bước tiếp hay là hoy
Cuộc sống nó dài, dài mãi thôi
Tôi không thể biết trên đường đời
Có vất vả gian nan nào tới
Thôi thì chấp nhận tiếp cuộc chơi
Cuộc sống muôn màu, nó đang gọi
Tôi sẽ không than, chẳng oán nữa
Chấp nhận mọi thứ, chẳng chịu thua
Biết đâu khó khăn một mai không còn nữa
Đường đến vinh quang, sẽ mở cửa
Cho tôi nhiều thứ ,hơn ngày xưa
Cái ngày mà tôi đã viết bài thơ này
Ngày 6 tháng 5 của 2-0-1-6
Mong sao bài thơ được giữ mãi
Vì đây tâm trạng của hôm nay!!
Chưa phân loại
Uncategorized