Vườn thơ Cùng Thư Giản
Trang chủ
Thêm bài thơ
Welcome Guest
Login
Nỗi Khổ Của Con Cóc
Tác giả:
Trần Mạnh Hảo
Ngồi im thì hơi căng
Nhảy hoài e quá mệt
Ta đã toan nghiến răng
Lại sợ trời sấm sét.
Thể thơ:
Chưa phân loại
Tags:
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
Anh Và Cuội
Nắng Mưa, Mưa Nắng
Không Đề
Đừng Sợ Mất Ngủ
Đêm Không Chiều
Khóc
Lời Dê Cụ Than
Vừa Đi Vừa...sợ
Ru Người Trăm Năm
Cưỡi Trâu Về Niên Thiếu
Thơ tương tự
Nỗi Khổ Của Tôi
(
Hùnq Cô Đơn
)
Thơ bạn muốn xem
Rợp Đóa Bằng Lăng Tím !
Nếu Người Phụ Nữ Của Anh Biến Mất
Hạnh Phúc Bao Giờ Ta Sẽ Nhân Đôi
Khung Cửa Sổ
Thơm Nồng
Nắng Về Miền Kí Ức
Vắng Em
Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (299)
Tri Ân
Đợi Ngày Vui
Nhà thơ bạn muốn xem
RiuRa
Chưa Biết
Hàn Tương Thi
Nguyễn Đức Sơn
Vivi
Lê Thị Ý
Dã Qùy
ShinichiTN
Hoan Phan
Phạm Thị Quỳnh