Nơi Đỉnh Mây Hồng

Tác giả: Cát Biển

* Chuyến thăm Tu Viện Kim Sơn

Như sương vây đỉnh hồng
Như chuông đổ tầng không
Như chim reo tiếng mừng
Như sóng kể chuyện sông

Nghe bay xa cõi lòng
Nghe khao khát chờ mong
Nghe bao la cánh đồng
Nghe gió giỡn ngàn thông

Ta ơi - muôn lối trần
Tim rướm những vệt sâu
Bao nhiêu giây phút thần
Rụng muôn lá thu sầu ...

Ai ơi men cháy nồng
Xin chớ hẹn muà đông
Mai trôi qua bến giòng
Sưởi ấm phận long đong

Cho ta xin bến bờ
Mang gấm ngọc tằm tơ
Bên tay yêu đón chờ
Dệt giấc mộng huyền mơ

Nghe sương reo đỉnh hồng
Nghe rừng áo đơm bông
Xa phương kia cảnh trần
Nhẹ gót vào chơn không

Cát Biển
8-Aug-2002
Chưa phân loại
Uncategorized