Nỗi Đau Nhớ Người

Tác giả: Donna Mai Hồng Thu

Ta đã qua chưa trên đỉnh tình sầu!??!!
Đã đủ đau chưa về đâu về đâu....
Sinh ly tử biệt chỉ là lâu mau.
Hoa nở, đời trôi thoáng mau thoáng mau....

Còn ta còn ta nhớ người, thương đau!
Vết thương rướm máu sẽ lành ngày sau,
Duyên kia đã bạc, đừng đau đừng đau,
Thiên đàng nơi ấy, xa xôi tháng ngày....

Hạ giới nơi đây, ngỡ ngàng mây bay.....
Cười đi cười đi, dò bước từng ngày.......

Nâng niu trong tay, thương yêu xưa nay!
Xin cho tôi hãy, đủ đầy nghị lực.
Thương yêu vẫn đủ, hạnh phúc vẫn đầy.
Cho người, cho ai, hiện tại, tương lai............

05/02/2012
Chưa phân loại
Uncategorized