Vết Đứt Từ Chiếc Vỏ Sò

Tác giả: Tử Nhi

Hôm nay trở về thăm biển
Thấy lòng nhức nhối từng cơn
Vết thương từ mùa xuân cũ
Nay đang rỉ máu , tủi hờn ...

Dấu mình trong từng lớp cát
Vỏ sò năm cũ còn không ?
Cứa sâu vào trong thớ thịt
Nay đang rỉ vết thương lòng !

Phố biển mượn bờ cát trắng
Giữ cho nhau hết muộn phiền ?!
Lạ lùng - nhìn về xa vắng
Trang đời trắng xóa , buồn tênh

Nằm sâu trong lòng biển lớn
Có bao nhiêu đợt sóng ngầm ?
Thâm sâu cõi hồn tơi tả
Mấy ai hiểu được nội tâm ?

Vết đau quằn quại vô ngôn
Cắn răng chịu điều oan trái
Vết đứt xé nát tâm hồn
Vỏ sò vỡ tan ở lại ...

Phố biển nay còn thân ái ?
Hay đang ngoảnh mặt không nhìn ?
Giọt máu ứa lòng ngần ngại
Quay ngược về giữa buồng tim ....


Tử Nhi
Chưa phân loại
Uncategorized