Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

294 - Sợ

Tác giả: Nguyễn Văn Thái

Sợ anh đá lạnh cổng làng
Trơ trơ với gió, dặm ngàn bước chân

Sợ anh hờ hững dập dềnh
Đi trong vô thức lênh đênh tháng ngày

Sợ anh mang trái tim này
Bốn mùa xao động, đổi thay bốn mùa

Sợ anh ngóng đợi đôi bờ
Bông hồng từ sáng chiều mơ, mặn mòi.

2 - 1998*
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • 563 - Lời Em
  • 742 - Đợi Em
  • 290 - Con Đi Học Xa
  • 474 - Vay Em Chút Tình
  • 708 - Không Đề
  • Thương
  • Nhớ Tình Xưa
  • 1195 - Sinh Nhật Hội Thơ
  • 308 - Cột Buồm
  • 122 - Xem Ảnh
Thơ tương tự
  • Sợ (Trần Mạnh Hảo)
  • Sợ (Thanh Hà)
  • Sợ (Bùi Chí Vinh)
  • Sợ (Thangtram)
  • Sợ (Một Mình) (Ngoisaotamdi)
  • Sờ - Ung - Sắc - Vợ (THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN)
  • Sợ . . . (Diên Vỹ)
  • Số 1 (Nguyễn Trung Nguyên)
  • Số 10 (Nguyễn Trung Nguyên)
  • Số 11 (Nguyễn Trung Nguyên)
Thơ bạn muốn xem
  • Đoản Khúc Làng Xưa.
  • Người Con Gái Ở Lầu Hoa
  • Chân Lý
  • Gặp Em Bạn
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1393)
  • Muốn Diệt Cộng - Phải Hành Động
  • Đôi Dòng Tâm Thư
  • Cô Giáo
  • Hơi Thở Em
  • Vu Lan Nhớ Mẹ
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Thủy Trang
  • Xuân Đán
  • Thảo Chi
  • Nguyễn Quang Tuyển (Học Viện Biên Phòng)
  • Hồng Liên
  • Thánh Ngố
  • Cvthanh
  • Ngọc KTS
  • Ngựa Hoang
  • Nguyên Hùng
©2026 - CungThuGian.com