Tác giả: Phạm Thanh Hà, Nguyễn ThanhRu
NƠI ẤY
Thơ: Phạm Thanh Hà
Nơi ấy một thời ta đã yêu
Mùa đi lặng lẽ đã bao chiều
Anh về gom hết bao nhiêu lá
Để viết tình đầu dưới nắng xiêu.
Đêm ấy vầng trăng chiếu bóng ngà
Tiếng sáo đêm buồn vọng ngân nga
Tình nào ướp đẫm trên màu áo
Thương em trăng đâu nỡ rơi xa
Khuya vắng mơ màng ngắm ánh sao
Gió thu hiu hắt lộng trời cao
Trôi mãi giấc mơ tình hư ảo
Anh về tưởng nhớ cuộc tình nào.
Bài thơ anh hay quá! Chúc anh luôn vui khỏe anh nhé!
Thơ: Phạm Thanh Hà
Nơi ấy một thời ta đã yêu
Mùa đi lặng lẽ đã bao chiều
Anh về gom hết bao nhiêu lá
Để viết tình đầu dưới nắng xiêu.
Đêm ấy vầng trăng chiếu bóng ngà
Tiếng sáo đêm buồn vọng ngân nga
Tình nào ướp đẫm trên màu áo
Thương em trăng đâu nỡ rơi xa
Khuya vắng mơ màng ngắm ánh sao
Gió thu hiu hắt lộng trời cao
Trôi mãi giấc mơ tình hư ảo
Anh về tưởng nhớ cuộc tình nào.
Bài thơ anh hay quá! Chúc anh luôn vui khỏe anh nhé!