Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Nó Là Thằng Điên!

Tác giả: Mr.Smile

Nó là thằng điên! – Thiên hạ nói về tôi.
Tôi hôn lên đất sét và tôi hôn lên cát
Giờ tôi sống một mình trên sa mạc
Chỉ thú rừng là bè bạn của tôi.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ tương tự
  • Nó Là Thằng Điên! – Thiên Hạ Nói Về Tôi (Mr.Smile)
Thơ bạn muốn xem
  • Thương Chim Nhỏ
  • Bọn Đồ Dốt
  • Sắc Mộng
  • Muốn Ăn Được Ngon.
  • Tôi Đi Tìm Cái Hình Người
  • (Mts2)
  • Lục Bát Cho Nàng 3
  • Ngày Áp Thấp
  • Như Là
  • Dấu Buồn Cánh Mỏi
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hoa Tím Buồn
  • Soyal Nguyễn
  • Nguyễn Đình Hiệp
  • Vinh Đặng
  • Ngọc Thụy
  • Mộc Liên
  • Vi Thông
  • Nguyễn Quang Bằng
  • Lữ Dang - NHH
  • Tiểu Minh Ngọc
©2025 - CungThuGian.com