Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Nợ Gì?

Tác giả: Hoa Thuỷ Vu

Như đôi mắt chú chim non
Mà buồn ngơ ngác
tuổi tròn hoa niên
Ánh nhìn từ bé ngoan hiền
Cho ta nhớ mãi một miền mưa xưa
Đành là cơn gió nhẹ đưa
Thay lời ru võng cho vừa tình qua ....
Thơ nào thấm dạ người ta ?
Mà rung lên nỗi xót xa lòng mình
Nợ nần chi chuyện nhân sinh ?

Hoa Thuỷ Vu 10/10/17
Viết cho đôi mắt buồn ...
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Mộng Đi Tìm Mộng
  • Hạt Giống Bồ Đề
  • Về Thành Phố Chiều Mưa
  • Ta Đã Đặt Đúng Tên Cho Em !
  • Ngẫu Nhiên Là Hay Nhớ
  • Duyên Tình Mẫu Tử Ngàn Năm Được
  • Nhầm Lẫn Đáng Yêu !
  • Nương Náu Tình Thơ
  • Giận
  • Chiều Uống Trà Nhớ Bạn Tâm Giao
Thơ tương tự
  • Nợ (Tô Chí Tự)
  • Nợ (Đỗ Xuân Nguyên)
  • Nợ (Cao Xuân Sơn)
  • Nợ (Bùi Kim Anh)
  • Nợ (Cún Con Yêu Mèo Con)
  • Nợ (Hoàng Vũ Luân)
  • Nợ !... (Hồng Dương)
  • Nợ - Thơ Kim Minh (KIM MINH CHÂU NAM)
  • Nợ ... (Văn Đức)
  • Nợ 2 (Thiên Ân)
Thơ bạn muốn xem
  • Iran Hoà Bồ Đào Nha 1-1
  • Giao Khúc Giữa Đời
  • Quê Hương & Tình Yêu
  • Có Một Mùa Hoa
  • Không Muốn Đề Tên
  • Cũng Đành Thế Thôi
  • Một Thoáng Sầu Dâng
  • Chiều Đại Nội
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (763)
  • Mộng Có Trôi.?
Nhà thơ bạn muốn xem
  • LƯU HOÀNG LƯU
  • Hansy
  • Lặng Lẽ
  • Hạ Trắng
  • Hoàng Thanh
  • MrCường Akita
  • Tlan Mưa
  • Lht Dmax
  • Đôn Trần
  • Sĩ Đoan
©2025 - CungThuGian.com