Níu Chút Hương Xưa ... !!!

Tác giả: Hoàng Lê Nguyên

Vườn nhà giậu đổ bìm leo
Ao xưa giờ đã kín bèo ngoại ơi ... !
Xa quê gần nửa đời người
Con về tìm lại khoảng trời ngày nao
Cánh cò phía núi nghiêng chao
Chiều buông ... vắng tiếng ca dao mục đồng
Chiếc cầu nối nhịp qua sông
Cây đa rợp bóng ... vắng Ông lái đò
Dòng sông quê vẫn lững lờ
Trôi theo nổi nhớ đôi bờ xưa, nay
Mái đình rêu phủ thêm dày
Bờ tre lối cũ đâu đây thưa dần
Lung linh bóng nắng chào xuân
Hàng cau của ngoại trước sân bóng dài
Guồng quay tơ chẳng cánh thoi
Khói rơm quyện lấy nửa đời còn đâu
Con về mắc võng hiên sau
Ôn câu lục bát ca dao đầu đời
Ngoại ru con ... hỡi ... hời ... ơi ...
Hồn quê, nếp cũ đâu rồi ... ?
.................. Bay xa .............. !!!
Chưa phân loại
Uncategorized