Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Niềm Đau Dĩ Vãng

Tác giả: Nguyễn Thành Sáng

Niềm Đau Dĩ Vãng

Tôi vẫn còn đây giữa thế gian
Mà sao cứ mãi dạ buồn than
Vai gầy trĩu nặng sầu thay đổi
Ánh nhạt đong đầy hận vỡ tan
Lặng lẽ một mình qua nẻo tối
Âm thầm chiếc bóng đến khung tàn
Xa mờ dĩ ảnh còn treo đó
Khắc khoải thời gian đứt sợi đàn!

11/3/2017
Nguyễn Thành Sáng
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Nhìn Bé Nhớ..
  • Hồn Lang Trở Về Âm Giới (29)
  • Hãy Ghét Anh Nữa Đi!
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1435)
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (95)..
  • Gom Góp Nỗi Niềm
  • Ấp Ủ Con Tim
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1174)
  • Nhớ Thu
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (953)
Thơ bạn muốn xem
  • Đúng Nghĩa Là Thơ
  • Thời Gian Qua Cửa.
  • Mấy Chữ .
  • * Bình Đông Quận 7 * Viễn Xứ Nhớ Trường Xưa *
  • Mưa
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (2013)
  • * Bình Đông Đã Rũ *
  • Kỷ Niệm Sông Hàn
  • Khúc Tình Ca
  • Cô Ấy Một Mình Chẳng Nói Chuyện Với Ai
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Kim Nhung
  • Dương Đoàn Trọng
  • HD
  • Nguyễn Ngọc Cảnh
  • Hoàng Lê Nguyên
  • Mây Trắng
  • CSL
  • Đa Tình Thi Sĩ
  • Huy Cận
  • Mai Thuý Hải
©2025 - CungThuGian.com