Niềm Đau Dai Dẳng

Tác giả: Nvpk

Bốn tháng hơn từ ngày thảm hoạ
Cá phơi mình trắng dã biển khơi
Đến nay lòng biển chửa nguôi
Ngày qua nhức buốt, đêm trôi nghẹn ngào!
-*-
Vết thương lớn bị đào sâu hoắm
Cơn đau ngày mỗi ngấm tận xương
Nhìn đàn con bỏ đại dương
Đi trong tức tưởi... Biển dường nát gan!!!
-*-
Hứng thảm cảnh vô nhân, nghịch đạo
Biển tuôn tràn phẫn nộ, hờn căm
Đáy lòng sôi sục cuồn dâng
Chực chờ thành ngọn sóng thần cuốn phăng!
-*-
Lòng biển cả thênh thang rộng mở
Thương nhân sinh gặp thuở lầm than
Nỗi đau như vết dầu loang
Niềm tin vụn vỡ tan hoang kể từ....
-*-


Mùa hạ 18.9.2016 - nvpk
Chưa phân loại
Uncategorized