Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Nhưng Nó Chứa Đựng Một Số Thừa Số Đã Được Biết.

Tác giả: Mr.Smile

Cuộc sống là và sẽ luôn là một phương trình không có lời giải,
Nhưng nó chứa đựng một số thừa số đã được biết.
Các nhà khoa học ngày nay nghĩ sâu xa thay vì rõ ràng.
Người ta phải tỉnh táo để suy nghĩ sâu xa, nhưng vẫn điên rồ...
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Anh Nhìn Thấy Còn Đâu Đây Tuổi Trẻ
  • Này Trung Quốc
  • Phán Đoán Tương Lai – P.3 Taxi Truyền Thống Chiếm Lĩnh Thị Trường – Taxi Cá Nhân Điêu Đứng
  • Ánh Trăng Tan
  • Kỷ Niệm
  • Mãi Đợi Anh Về
  • Hoàng Hôn Nơi Công Viên Thành Phố
  • Điều Ước
  • Đâu Biết
  • Hoàng Hôn Bãi Vắng
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hà Huyền Chi
  • Đỗ Hà Cừ
  • Hoắc Đỉnh Phong
  • HoaTymTým
  • Điền Phong (Gió Đồng)
  • Nguyễn Trung Kiên
  • Tường Tường
  • Lê Nguyễn Trầm Ca
  • Nam Hoài
  • Sông Lam
©2025 - CungThuGian.com