Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Những Người Khác Không Hề Nghĩ Như Anh

Tác giả: Mr.Smile

Những người khác không hề nghĩ như anh
Chỉ có anh mới nghĩ ra như vậy
Hoặc là anh ôm một mối nghi ngờ
Anh đã chọn nhưng rồi anh nghĩ lại
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Nhớ Nàng Xưa
  • Rên Ư Ử, Khừ Khừ Rồi Lại Hình Dung
  • Neo Lòng
  • Nửa Đời Trăn Trở
  • Lục Bát Về Mẹ
  • Mỗi Ngày
  • Giọng Huế Của Mạ
  • Nỗi Nhớ Không Tên
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (2114)
  • Trái Tim Mách Bảo
Nhà thơ bạn muốn xem
  • VVKH
  • Lệ Lan
  • Kiến Hôi
  • Nguyễn Đình Chiểu
  • Nguyên Tử
  • TAM MÃ
  • Lệnh Hồ Đạo Tặc
  • Trần Trung Ðạo
  • Trường Phong
  • Sâm Nguyễn
©2026 - CungThuGian.com