Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Những Người Hoạ Sĩ

Tác giả: Mr.Smile

Những người hoạ sĩ đã biết vẽ ra
Trên bức tranh câu chuyện trong Kinh Thánh.
Anh mô tả hình dáng em trong thơ
Từ xưa đã được đặt vào trong sách Thánh .
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Dọn Lòng Đón Chúa
  • Cho Một Người Nằm Xuống
  • Tuổi Già Cô Đơn
  • Buồn Ơi !
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1526)
  • Tôi Biết Rồi Đây Sẽ Mất Em..
  • Em Có Còn
  • Sẽ Một Ngày
  • Có Một Người
  • Nguyệt Quế
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Lê Minh Thành
  • Lý Văn Sáu
  • Phạm Thị Cúc Vàng
  • Xuân Hồng
  • Phan Thành Lanh
  • Không Biết
  • Thảo Phương
  • Đức Minh
  • Nguyễn Kim Hương
  • Kim Nhung
©2026 - CungThuGian.com