Những Ngày Tháng Chông Chênh

Tác giả: Mai Thúy Hải

Tưởng chừng có được nhau
Rồi bỗng dưng biến mất
Chông chênh như là thật
Sau những tháng ngày yêu .

Nếm trải biết bao điều
Đắng cay và mặn chát
Mất nhau trong chốc lát
Lòng bỗng thấy chông chênh.

Bước chân đi khập khễnh
Chẳng ngoảnh lại nhìn nhau
Nỗi buồn khóe mắt sâu
Như trào trong ngực trái .

Yêu thể nào cho phải ?
Để ta chẳng mất nhau
Khóc rồi chẳng ai lau
Nhốt mình trong câm lặng.

Anh đặc ân ban tặng
Cho em một tình yêu
Chưa thấm đậm bao nhiêu
Rồi dành đi tất cả .

Coi em như xa lạ
Ngược bước thấy chông chênh
Bể người rộng mông mênh
Biết tìm đâu cho thấy .

Lá diêu bông ngày ấy
Ai đó vẫn tìm về
Buông trao lời hẹn thề
Rồi quên đi rất vội .

Em dại khờ chờ đợi
Nhung nhớ một người dưng
Thả tuổi xuân lưng chừng
Quên mình còn đâu trẻ .

#ThúyHải
27-12-2016
Chưa phân loại
Uncategorized