Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Nhưng Nếu Như Nỗi Sợ Chết Làm Mỏi Mệt

Tác giả: Mr.Smile

Nhưng nếu như nỗi sợ chết làm mỏi mệt
Thì trong lòng không có sự trắng trong
Mà trong tim cháy lên niềm khao khát
Sẽ hiểu ra sắc đẹp của vĩnh hằng...
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Lời Trần Tình
  • Bao Năm Ta Chờ Em 7
  • Niềm Xa Vắng 2
  • Sự Đời
  • Giọt Chiều Trên Lá Vàng Thu
  • redirect
  • Khát!
  • Trở Về
  • Gửi Mẹ
  • Chỉ Muốn Ở Nhà
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hoài Nhớ
  • Hoàng Lan
  • Trần Nhân Tông
  • Bồ Câu
  • Nhóm TÌNH THƠ XUYÊN LỤC ĐIẠ.
  • Tlan
  • Nguyễn Đăng Trình
  • Lê Minh Thành
  • Lý Văn Sáu
  • Phạm Thị Cúc Vàng
©2026 - CungThuGian.com