Những Mầm Yêu

Tác giả: Thiên Ân

NHỮNG MẦM YÊU
Những mầm yêu mọc đầy trong kẽ lá
Ta một thời rơm rạ bến tương tư
Ta một thời trải mộng chốn hiền từ
Lòng đối lòng buồn như hoàng hôn rụng

Những mầm yêu mọc trên dòng cảm hứng
Cỏ trở mình lún phún tơ non xanh
Ngày yêu yêu ai mở cửa buông mành?
Giọt nắng mới ngon lành hơn tưởng tượng

Những mầm yêu nằm ấp e cánh phượng
Con đường tình vạn hướng đã đi qua
Nhặt mùa thi trong chiếc áo đôi tà
Hồn lãng đãng rêu ra câu ý nghĩa

Những mầm yêu không bàn tay gọt tỉa
Ai còn yếu bóng vía giọt thời gian?
Đêm đang qua ta lại ngỡ đêm tàn
Giấu kỉ niệm hộc bàn làm chi nữa?

Những mầm yêu ngủ thẫn thờ bên cửa
Trái tim ta ai cứa tự bao giờ?
Trái tim ta rung động một chồi tơ
Ai đá nắng vào thẳm sâu bờ vực

Những mầm yêu lao xao miền tre trúc
Dưới sân nhà hoa cúc vàng chân ai?
Dưới bầu trời mây trắng thả tóc mây
Dưới cánh đồng áo bay về xa vắng
Ngày 15/1/2018
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized