Những Giọt Buồn Rơi

Tác giả: Thiên Ân

NHỮNG GIỌT BUỒN RƠI
Giọt buồn gặm nhấm thời gian
Người đi , đi mãi tình tan gió chiều
Bầu trời xám xịt rong rêu
Kẻ hờn , người tủi hẩm hiu tuổi đời

Giọt buồn vun vén thềm môi
Cô đơn xé rách áo trời mông lung
Đường thơ tơ tóc vẫy vùng
Ta và em , bước đường cùng ...mất nhau

Giọt buồn rớt tận biển sâu
Ầu ơi rồi lại ví dầu , ầu ơi!
Cơn đau giẫy giụa giấc mơ
Thương con nhền nhện giăng tơ kín mùa

Giọt buồn kể chuyện ngày xưa
Một ngày nắng , hai ngày mưa ...lìa đàn
Mơ màng em đã sang ngang
Ai còn hòa tấu cung đàn dở dang ?

Giọt buồn hỏi hỏi han han
Quay lưng , tự hỏi thiên đàng là đâu ?
Ngơ ngơ ngác ngác rầu rầu
Chuyện mai sau , chuyện mai sau ...mặc dù ...

Giọt buồn cứ thế đánh đu
Tàn Xuân , héo Hạ , áo Thu rách dần
Đông xơ xác , lặng im nằm
Trăm năm xin kiếp con tằm nhả tơ !
Ngày 10/6/2021
Thiên Ân ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized