Những Đài Hoa Trong Nỗi Nhớ Về Em…

Tác giả: PHẠM KHANG ...

Trong tận cùng cô đơn
Anh nghe tiếng gọi của em ngàn sóng dội
Em đã cho anh những ngày đắm say tha thiết dịu dàng
Anh nghe tiếng thở dài của bông hoa nơi vườn vắng
Trong hoang mang đêm
Bông hoa lạc mùa trẩy hội
Lạc cả bầy ong lang thang tìm mật ngọt
Trên những đài hoa dại khờ…

Trong tận cùng nỗi nhớ
Anh nghe sự thức tỉnh của tiếng chuông nhà thờ
Tiếng chuông không thể vô tình như thế được
Khi anh thấy nhớ em đến lạ
Và anh tin
Em đang bay lên để trở về bên anh
Về với đêm xuân mộng đầy
Và thơm ngát như những đài hoa xinh kiêu hãnh của mùa xuân…!

PK…
Chưa phân loại
Uncategorized