Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Như Người Kinh

Tác giả: Ngọc Thạch

Có một người dân tộc
Anh ta mắng con mình
Mày ngu như người Kinh
Tham lam và hợm hĩnh.
Lòng những mưu toan tính
Cái bụng hay dối lừa
lại làm biếng như ma
Và hiểm thâm như quỷ…
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Nhặt Mộng
  • Nghe Câu Lục Bát Sông Bầu
  • Giếng Làng
  • Bến Xưa
  • Xuân 3
  • Bỏ Phố
  • Đêm Tàn Hạ
  • Giao Mùa
  • Thu Riêng
  • Mưa Thu
Thơ bạn muốn xem
  • Ký Ức Hè Xưa
  • Con Thương Mẹ Vô Cùng
  • Người Dưng
  • Vợ Chồng Là Phải Nhường Nhịn
  • Tình Muôn Thưở.
  • Nhớ Người Đã Xa
  • Nếu Là Anh
  • Tình Người Đất Vĩnh Ninh
  • Lãng Tử
  • Khi Bơ Vơ
Nhà thơ bạn muốn xem
  • ĐÀO DUY HK
  • LY.Jackson
  • Quách Tấn
  • Người Lính
  • Lê Cường
  • Nguyễn Văn Sanh
  • Huỳnh Mẫn Đạt
  • Nguyên Nhung
  • Pháp Hoan
  • Trần Dzạ Lữ
©2025 - CungThuGian.com