Nhủ Lòng -tự Cố Chút Thôi

Tác giả: Trần Thi Thủy

Giấc ngủ dài Em bừng tỉnh cơn mơ
Tìm bóng Anh bởi thấy lòng trống trải
Không thấy Anh Em buồn lòng khắc khoải
Trách mình sao chìm đắm mãi mộng dài.

Qua đêm giờ trời sáng nắng ban mai
Cố vươn vai nâng thân mình ngồi dậy
Cảm giác như có ai người cố đẩy
Ép Em nằm chẳng muốn dậy nữa đâu .

Em ườn mình rồi hít thở thật sâu
Thời gian ơi sao trôi gì nhanh vậy
Em đang muốn nằm mãi như thế đấy
Người mệt tay buông thân mỏi rã rời .

Nhìn đồng hồ tới giờ đi làm rồi
Một hai ba ...bật dậy ngay thôi nhé
Gặp bạn bè sẽ thấy mình vui khỏe
Cố chút nào công việc phải làm thôi .
Chưa phân loại
Uncategorized