Nhủ Lòng 2

Tác giả: TRẦN THỊ THUỶ

Em xoá hết những tình vương ngày ấy
Tình một thời lưu luyến với nhớ thương
Chia tay nhau hai đứa bước hai đường
Tình mới ấm giờ đã thành băng giá.

Ngày nối ngày bên dòng đời nghiệt ngã
Riêng mình Em nghiêng ngả một lối về
Đêm xuân tàn sao cứ dài lê thê
Buồn quấn lấy thân liễu gầy bóng xế.

Hợp rồi tan chuyện thường tình thôi để
Giữ trong tim làm kỉ niệm cuộc đời
Thời gian dần tìm quên lãng đi thôi
Để ngày tháng trở về bình yên cũ.

Mỗi sáng sớm bình minh ta tự nhủ
Chăm sóc mình , nuôi giữ những hồn thơ
Người ta nhìn cứ tưởng mình ngu ngơ
Nhưng trong dạ thấy vui lòng hơn cả .

Trong đời ai cũng có lần vấp ngã
Nhưng ngã rồi mình tự dậy đứng lên
Bởi cuộc đời đâu có được bình yên
Sống vui vẻ cho đời luôn tươi khoẻ !
Chưa phân loại
Uncategorized