Như Gió Thoảng Qua

Tác giả: Trần Thi Thủy

Đừng giận hờn và oán trách chi nhau
Bởi khi xa nỗi niềm đầy trăn trở
Lỡ yêu thương thật nhiều nên mới nhớ
Nhớ mà xa đành chờ đợi mỏi mòn .

Đừng thay lòng ..đừng để dạ héo hon
Hãy vững tin vào tình yêu vốn có
Để lúc xa thử thách lòng sẽ rõ
Ai tình chung ai thực sự yêu mình ?!

Giận chút thôi ..chớ lạnh nhạt với tình
Để tình vơi.. trái tim sầu không cạn
Tình muôn thuở chẳng khi nào giới hạn
Yêu thật nhiều mà vẫn thiếu lắm thay.

Hãy thả hồn bay bổng theo trời mây
Trút tâm tư ưu phiền vào dĩ vãng
Tình yêu kia sẽ mãi là vô hạn
Tim nguyện chờ từ bạn những lời yêu !

( Hà Nội 6h 25p ngày 21/09/2016)
Chưa phân loại
Uncategorized