Như Đại Dương Vô Tận

Tác giả: Đỗ Mỹ Loan

Nắng tháng sáu mẹ khom lưng cấy lúa
Giọt mồ hôi đổ xuống ruộng đồng
Con rưng rưng xa xót cả cõi lòng
Thương mẹ quá cả một đời lam lũ

Sống âm thầm mẹ đêm ngày vò võ
Vừa làm cha làm mẹ của con mình
Bố mất rồi mẹ đành phải hy sinh
Nuốt dòng lệ chỉ cúi đầu cam chịu

Đến giờ này con mới hiểu
Hạt cơm thơm mồ hôi mẹ ướp cùng
Dù ngoài trời nắng hạn hoặc mưa dông
Thương con dại
Mẹ đương đầu cùng bão tố

Lặn lội thân cò
Nào ngại chi gian khó
Mắt đã mờ , tóc đã điểm hoa râm
Cầu Phật Trời mẹ sống được trăm năm
Công ơn mẹ như đại dương vô tận
Chưa phân loại
Uncategorized