Tác giả: Bạch Băng Vân
Nghĩa cũ giờ đây đã mất rồi
Tình xưa giử lại chỉ mình tôi
Ngàn câu hẹn ước đành theo gió
Vạn chử thề nguyền bão cuốn trôi
Lặng lẽ trăng tàn trên bến mộng
Âm thầm tuyết phũ chốn núi đồi
Đêm nầy bổng nhớ thời xa ấy
Khắc đậm muôn đời dẫu lệ rơi.
26/05/2015
Tình xưa giử lại chỉ mình tôi
Ngàn câu hẹn ước đành theo gió
Vạn chử thề nguyền bão cuốn trôi
Lặng lẽ trăng tàn trên bến mộng
Âm thầm tuyết phũ chốn núi đồi
Đêm nầy bổng nhớ thời xa ấy
Khắc đậm muôn đời dẫu lệ rơi.
26/05/2015
Thơ tương tự
- Nhớ (Nguyễn Quang Tuyển)
- Nhớ (Không Quán)
- Nhớ (Quan Dương)
- Nhớ (Mưavàlam)
- Nhớ (Khieu Long)
- Nhớ (Đặng Ngọc Ngận)
- Nhớ (Tạ Thăng Hùng)
- Nhớ (Trần Thị Mỹ Châu)
- Nhớ (Lucky Phan)
- Nhớ (Thiên Ân)