Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Nhớ

Tác giả: Cát Nhu

Mới đó ô hay lại nhớ rồi
Nhớ rồi nên mới ghé cõi tôi
Cõi tôi vẫn vậy người đi vắng
Đi vắng nên tôi phải đứng ngồi!!!
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Ngây Thơ
  • Cõi Mơ Tôi
  • Mưa Nắng Hai Miền
  • Kỷ Niệm
  • Nắng Vàng Gởi Lại
  • Lời Cuối
  • Của Ngày Xưa
  • Trả Lễ
  • Nhận Và Cho
  • Nhắn Gởi
Thơ tương tự
  • Nhớ (Nguyễn Quang Tuyển)
  • Nhớ (Không Quán)
  • Nhớ (Quan Dương)
  • Nhớ (Mưavàlam)
  • Nhớ (Khieu Long)
  • Nhớ (Đặng Ngọc Ngận)
  • Nhớ (Tạ Thăng Hùng)
  • Nhớ (Trần Thị Mỹ Châu)
  • Nhớ (Lucky Phan)
  • Nhớ (Thiên Ân)
Thơ bạn muốn xem
  • Sao Chẳng Về Đây Bắt Bướm Vàng
  • A--- Tạnh Đi Mưa Ơi
  • Bài Thơ Không Tên Thứ Nhất
  • Làm Sao Để Anh Gặp Em 08042022
  • Cố Đô
  • Mộng Vãn Khứ.18
  • Sao Không Về Với Bé?
  • Không Thể Nào Quên
  • Tự Bạch...
  • Luận Chuyện Mai Sau
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Mộc Liên
  • Vi Thông
  • Nguyễn Quang Bằng
  • Lữ Dang - NHH
  • Tiểu Minh Ngọc
  • CHÂU PHA LI LA
  • Nhóm Tình Thơ Xuyên Lục Địa
  • Taicuc
  • Ty
  • Trần Công Khanh
©2025 - CungThuGian.com