Nhớ

Tác giả: HẠO VŨ

Ôi hỡi niềm yêu, hỡi niềm yêu
Xa em một phút hoá cô liêu
Tiếng mưa gõ nhịp thêm đơn điệu
Cõi lòng mong mỏi sao trớ trêu
**
Đời anh cay đắng muôn trùng khổ
Yêu em ra riết đến dại khờ
Linh hỡi em yêu, em có hiểu
Lòng anh buồn lắm, chiều vương tơ
**
Nhớ đầu môi,má hồng nhân ảnh
Đôi mắt em buồn vẫn biếc xanh
Em như cơn gió qua khung cửa
Lướt đến đời anh trải yên bình
**
Anh nợ em nhiều, nhiều nhiều lắm
Nợ em quãng đường đời muôn dặm
Nợ em nhật nguyệt không thể hái
Nợ em lời hẹn tình trăm năm
**
Chiều nay gió lộng rét tim gan
Lạnh buốt lòng anh sót vạn ngàn
Muốn đến bên em say tình tứ
Ngàn năm sướng khổ cũng sẻ san
**
Bên tình, bên nghĩa,bên lý tưởng
Anh đã bước vào biển thê lương
Đời biến anh thành người vô kỷ
Vẫn nhớ dáng hình ấy, men hương
**
Em ơi ly biệt từ hôm ấy
Anh đã bao lần hỏi gió mây
Nếu em có thể thay đổi được
Hãy đến người nào tốt hơn đây.
HV
Chưa phân loại
Uncategorized