Nhớ Tháng Tư

Tác giả: Kim Thư

Sông quê lững lờ trôi mãi
Tháng tư vừa kịp dừng chân
Thăm đồng mênh mông khô nứt
Chạnh lòng rắc ít hạt mưa.

Tháng tư nóng cả giấc trưa
Mái nhà giòn tan trong nắng
Vài đôi chim câu lẳng lặng
Bay tìm vại nước...khát khô.

Dưới ruộng cạn nóng cá cua
Rủ nhau tìm nơi râm mát
Chỉ riêng lục bình tím ngát
Mát lòng... một khúc sông quê !

Xa xôi biền biệt sơn khê
Tìm nhau... trong từng nỗi nhớ
Yêu trong giấc mơ dang dở
Cháy lòng nhau... hỡi.....tháng tư !

04.4.2015
Chưa phân loại
Uncategorized