Nhớ Quê

Tác giả: Mai Thúy Hải

Em nhớ lắm quê hương mình da diết
Nhớ cánh đồng biêng biếc lúa màu xanh
Nhớ quê nghèo vách đất mái nhà tranh
Nhớ làm sao hương lành thoang thoảng gió .

Em nhớ quê nhớ từng con xóm nhỏ
Khi hè về vò võ tiếng ve kêu
Dòng sông đó ta tắm mát mỗi chiều
Nhớ không anh cánh diều bay trong nắng .

Em nhớ quê nhớ tình người sâu nặng
Câu ví dặm hết giận lại mà thương
Nhớ tuổi thơ vui cùng bạn đến trường
Màu mực tím vấn vương tà áo trắng .

Nhớ quê nên trong thổn thức mơ màng
Thấy dáng mẹ bên hàng rào đứng đợi
Mong con về đôi mắt sâu vời vợi
Bữa cơm chiều còn nóng hổi hương thơm .

Nhớ mùa về đồng lúa chín vàng ươm
Lại thương cha phơi rơm trời trưa nắng
Đôi vai trần gánh bầu trời trịu nặng
Giọt mồ hôi chát mặn dáng hao gầy .

Quê hương ơi ! Nỗi nhớ cứ đong đầy
Luôn theo ta những tháng ngày khôn lớn
Quê hương là nơi chôn rau cắt rốn
Để ta về ... Tìm chốn dựa bình yên .

TG - Mai Thúy Hải
Ngày 14/6/2019
Chưa phân loại
Uncategorized