Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Nhớ Nhà

Tác giả: Không Có

Đêm đêm tôi chợt nhớ tới mẹ cha hai dòng lệ tôi tuôn trào
Cuộc sống xứ người tôi luôn khát khao được hạnh phúc và giàu sang
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Hòn Đá Phủ Rêu Đầy
Thơ tương tự
  • Nhớ Nhà (Quan Dương)
  • Nhớ Nhà (Lữ Dang - NHH)
  • Nhớ Nhà (Kim Bình Hưng)
  • Nhớ Nhà (Bà Huyện Thanh Quan)
  • Nhớ Nhà (Ngọc Nghĩa)
  • Nhớ Nhà (Nguyễn Mạnh Cường)
  • Nhớ Nhà (Lê Đình Viễn Lan)
  • Nhớ Nhà (Lê Công Tuấn Giang)
  • Nhớ Nhà (Peter Hy Tấn)
  • Nhớ Nhà (Sương Anh)
Thơ bạn muốn xem
  • Mộng Hư Vô
  • Tiếng Vọng Chiêm Thành
  • Một Tháng Rồi
  • Lò Cò
  • Thấy Người Ca Kỹ Nhớ Phận Nàng Sư Sư
  • Yêu Người Hư Vô
  • Nhân Văn
  • Trăng Quê
  • Đất Mẹ Làng Chương
  • Cửa Sổ
Nhà thơ bạn muốn xem
  • HUỲNH TẤN TÀI
  • Nguyễn Vy
  • Tagore, Rabindranath
  • Quang Lâm
  • Mê Tan
  • Mars
  • Nguyễn Triều Anh Tâm
  • Nguyễn Thị Lệ Trang
  • Bút Ma HNT
  • Bế Kiến Quốc
©2025 - CungThuGian.com