Nhớ Người Vượt Biển

Tác giả: Mai Đăng Quãng & Quoc Hung Nguyen Cao

Bôn ba mấy chục năm rồi ?
Ngày xưa còn đó ngỡ xa xôi
Tìm đất tự do con tàu nhỏ
Hi vọng mang theo chốn trần ai
Cướp bóc phong ba thuyền kiếm bến
Kẻ sống kẻ đi biệt cõi trời
Năm tháng buồn vui lều tỵ nạn
May mắn định cư ở đất người
Hạnh phúc nào đâu thân viễn xứ ?
Thương ai chìm đắm giữa biển khơi !
Vẫn hằng cố gắng công dân tốt
Chẳng phụ tình cha lúc ở đời
Ra đi kiếp bạc sầu lữ thứ
Nhớ về đất mẹ chẳng thể vơi
Tháng năm sung sướng niềm quê cũ
Kỷ niệm xa xăm đã một thời
Nước non nghìn dặm nguồn không tắt
Ngọn lửa hương quê chí phục hồi

QHNC
Chưa phân loại
Uncategorized