Nhớ Ngày Giỗ Cha

Tác giả: Phạm Đức Toản

NHỚ NGÀY GIỖ CHA

Mưa ngâu Tháng bảy vương sầu
Thương cha xót mẹ dạ đau muôn vàn
Nhớ ngày báo hiếu Vu Lan
Tâm hương khấn nguyện lệ chan nghẹn lòng.

Xa quê nhà đêm mong ngày ngóng
Mơ về nguồn mái ấm tuổi thơ
Hình ảnh mẹ cha mãi mãi chẳng phai mờ
Khơi gợi lại trong tim hằng mãi nhớ.

Tháng bảy Vu Lan, nhìn di ảnh mẹ …lòng xót xa nức nở
Ngày này giỗ bố , thắp nén tâm hương… dạ xúc động bồi hồi.
Thấm thoát tháng năm trôi , một niềm thương thâm trầm lắng đọng
Thời gian như nước chảy, hai mươi năm lẻ thoảng qua rồi…

Công Cha như núi ngất trời ,nghĩa sinh thành chẳng bao giờ vơi cạn
Tình Mẹ dạt dào sóng biển ,lời dạy bảo không thể nào quên.

Nối nghịêp tổ tiên ,con cháu lưu truyền danh y Đức
Noi gương giòng tộc , tử tôn rèn giũa sáng ngời Tâm.

Thắp nén hương trầm ,chúng con cầu nguyện:
Cha mẹ đã thác rồi
Mong hồn rời bể khổ trầm luân .!
Thuyền cứu nạn đưa người về bến Giác.
Tu tập tại rừng thiền
Nương nhờ nơi cửa Phật .
Chốn vĩnh hằng là …miền Cực Lạc
Nước Cam Lồ khơi dòng tươi mát,
Gương Bát Nhã chiếu ánh hào quang …
Soi đường chỉ lối ..anh em con cháu chốn dương trần được núp bóng chở che.
Hôm nay nhớ ngày giỗ bố ,
Cùng ngày Vu Lan Báo Hiếu Tiền Nhân
Con viết bài thơ tưởng nhớ

Dương trần âm thế ngàn xa
Lệ rơi nước mắt nhạt nhòa
Bát cơm mâm quả hương hoa
Nghẹn ngào thương nhớ mẹ cha
Hồn còn vương vấn cõi Ta Bà mong về chứng giám

Vu Lan Báo hiếu nguyện lòng son
Ghi khắc trong tim mãi vẹn tròn
Tình mẹ bao la như biển cả
Công cha chất ngất tựa ngàn non
Cài bông hoa trắng hoài thương nhớ
Đốt nén hương thơm mãi xót hờn
Đôi ngả âm dương đời cách biệt
Bóng hình vương vấn tủi hồn con.

Khói hương nhòa nhạt lệ cay
Cùng con cháu nhớ ngày này hàng năm
Hồn thiêng yên nghỉ vĩnh hằng. !

PĐT/22/08/2015(09/07 âm lịch)
Chưa phân loại
Uncategorized