Nhớ Nắng Xuân Xưa

Tác giả: KIM MINH CHÂU NAM

NHỚ NẮNG XUÂN XƯA

Nắng rọi hồng khơi lòng bao ký ức
Mùa vàng mai thổn thức nhuộm màu sân
Trái tim nồng bềnh bồng theo gió bấc
Thoảng mùi hương … hoa cúc tỏa xuân thời

Nhớ Sài Gòn quãng đời nhiều hoài niệm
Nắng rọi hồng tô điểm vạc áo hoa
Em kiêu sa làn da trắng ngọc ngà
Còn e thẹn ... dấu xuân tình trong mắt

Nắng ban chiều hạt mềm tia trong vắt
Rọi màu son khoảnh khắc chạm hồn tôi
Bước bên em tim thổn thức bồi hồi
Hoàng hôn tím ghép đôi hình thơ mộng

Màu nắng xuân nay về trong cô đọng
Tìm tâm hồn soi hoài mộng cố nhân
Dấu yêu xưa dẫu phai nhạt bao lần
Miền xa cách vẫn đan vần vạt nắng.


KIM MINH
Chưa phân loại
Uncategorized