Nhớ Mùa Rét Nàng Bân

Tác giả: Cội Thông Già

Tháng ba rét nàng Bân
Cũng bởi ông trời thương người phụ nữ
chiu chắt từng ngày đan áo cho anh
dẫu vụng về nhưng đầy lòng kiên nhẫn
Mùa đông qua,
chiếc áo vẫn dở dang
Nàng Bân cũng chẳng vì thế mà nản lòng bỏ cuộc
chiếc áo rồi cũng trình làng
khi tháng ba xuân rập rình ngòai ngõ
Mưa rơi trên khoé mắt
Ông trời động lòng trần
mang đến cho nàng Bân
một nụ cười hạnh phúc
Bằng cơn gió rét cho người mặc thử
chiếc áo mùa đông đầy ắp tình yêu
phải không anh ? hãy nghĩ về tháng ngày của quá khứ
sẽ thấy con tim ấm áp hơn nhiều
Chiếc áo ngày xưa anh còn giữ ?
dù chẳng phải do em chính tay đan
nhưng cũng gói ghém tình em trao tặng
Mặc vào đi anh, xem trái tim có bớt ngổn ngang
Chưa phân loại
Uncategorized