Nhớ Mẹ..

Tác giả: Ảo Ảnh

Nhớ mẹ ta xưa..



Lá cọ chằm áo mưa trên ruộng mạ
Nối dòng mưa buốt giá buổi đông về
Tê từng ngón-cấy gió ngàn nức nở
Ngậm nên đòng-xanh mát cả tuổi thơ



Nhớ mẹ xưa-tròn bóng dưới nắng trưa
Nhọc nhằn oằn trên lưng-trắng muối
Gánh lúa về làng-toả vàng đêm tối
Cho lời ru-ủ ngọt hạt cốm rơi



Ăn hạt cốm rơi-say ngủ với đất trời
Cứ đưa nôi trong lời ru của mẹ..
Lớn lên rồi mà suốt đời thơ bé
Trong đãy lòng của mẹ mênh mông..



Trong gió đông-quấn quýt sắc đào hồng
Phải mẹ gọi con không đấy mẹ..
-Cách biệt âm-dương là thế..
Thắp nén trầm để nhớ mẹ ta xưa..!
Chưa phân loại
Uncategorized