* Nhớ Hương Vị Quê Hương *

Tác giả: -N3- Nguyễn Ngọc René

NHỚ HƯƠNG VỊ QUÊ HƯƠNG

Song bát nhớ khoai lang sau giải phóng
Có mà ăn thơm nóng bỏng và ngon
Một thời cực khổ Sài Gòn
Đậm màu đất nước tuổi son khó mờ
.
Thêm lục bát cho dòng thơ bay bổng
Để mây trời ngớt trông ngống hoang liêu
Thả hồn bám cả ráng chiều
Cho ngây lịm ngất phiêu diêu non bồng...
.
Nơi đất khách tuyết như bông cứ đỗ
Xa quê nhà từ mấy độ đông sang
Sẽ về dẫu có muộn màng
Chuyến thăm cố quốc hỏi hang xóm làng
.
Gối đã mỏi còn lang thang chi nữa
Về đi nào thôi lần lữa ai ơi !
Vần thi nay tỏ thay lời
Đồng hành quay bước cùng xơi khoai nào !
.
Khoai lang đấy hãy ăn vào để nhớ
Mới ngày nao sao cứ ngỡ hôm nay
Bao năm bỏ lại nơi này
Tình quê vẫn đấy lòng ngay tỏ tường
.
Tết sắp đến hoài quê hương não ruột
Thèm làm sao tô mắm ruốc cá kho
Dùng cơm rau muống, cải, ngò...
Vị nồng xưa cũ thơm tho quá thèm...
.
Thêm vào chuối, cốt dừa đem ra nướng
Tráng miệng ngon về mà hưởng ai ơi !
Chao ôi ! Nhớ quá đây trời...
Tết này ắt sẽ thảnh thơi chuyến về...

-N3- Nguyễn Ngọc René - 08/01/2017
Chưa phân loại
Uncategorized