Cuộc Đời Vẫn Đẹp Sao

Tác giả: VÕ QUANG HÂN

Vẫn biết rằng mình hết tuổi thanh xuân
Hồi tưởng lại kiếp gian truân trầm lắng
Ai sưởi ấm trái tim côi thầm lặng
Sóng Sông Hàn mang nặng nỗi buồn hơn

Em quay về miền ảo ảnh cô đơn
Cho vũ trụ dỗi hờn trên đôi mắt
Bờ môi lạnh vương hình hài góp nhặt
Trên đỉnh sầu lạnh ngắt cả hồn thơ

Bóng nhạn xa chiều nắng tắt mong chờ
Người con gái bơ vơ nơi góc phố
Giọt sầu rơi âm thầm bên lá đổ
Cuộc tình nào không khốn khổ đớn đau!

Có lẽ nào mình mãi thuộc về nhau?
Chăn gối lạnh được phủ màu hạnh phúc
Men tình ái ấp con tim rạo rực
Em mãi là bản tình khúc Thiên thai.

VÕ QUANG HÂN
Đà Nẵng 08 - 06 - 2016
Chưa phân loại
Uncategorized