Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Trách Trời

Tác giả: GiaLongHp

TRÁCH TRỜI

Ngồi buồn đếm hạt mưa rơi
Mưa bao nhiêu hạt trách trời bấy nhiêu !

Hôm Em về buổi ban chiều
Tung tăng hai đứa như diều nối dây .

Dấu chân gửi lại nơi đây
Sớm nay mưa gió xóa bay mất rồi !
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Cha Của Tôi
  • Lỗi Hẹn Nghẹn Ngào
  • Tình Khúc Của Mùa Đông
  • Vững Tin  Ở Ngày Mai
  • Mưa Khát Vọng
  • Thì Thầm Với Dòng Sông
  • Bộ Kít
  • Tự Tình Tháng Ba
  • Trở Về Tuổi Thơ
  • Lạnh Đông
Thơ tương tự
  • Trách Trời (Nguyễn Quang Long)
Thơ bạn muốn xem
  • Nhớ Nhung
  • Buồn Nào
  • Nỗi Buồn Ẩn Náu
  • Ru Tình
  • Cho Tôi Gặp Lại Em
  • Chia Tay Rồi Nhắc Lại Để Làm Chi
  • Sài Gòn Bên Ấy Mưa Hay Nắng..?
  • Bếp Lửa Của Mẹ
  • Chuyện Giữa Đêm
  • Thảo Xưa
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Phùng Nguyện
  • Kiều Mỹ Dung
  • Pi Rùa
  • Huỳnh Văn Nghệ
  • Úc Châu
  • Tản Đà
  • Bảo Thái Anh
  • Khải Nguyên
  • Vũ Duy Chu
  • Thế Nhân
©2026 - CungThuGian.com