Tận Cùng Nỗi Nhớ

Tác giả: Dũng Lê Ngọc

TẬN CÙNG NỖI NHỚ
Lê Ngọc Dũng
*******

Mưa chiều rơi mãi chưa thôi
Mưa trong yên lặng xua lời đau thương
Không gian giá lạnh sân trường
Đôi dòng cảm xúc vấn vương cõi lòng...

Đau như lửa xén
Xót mảnh hồn anh
Xưa người nấc nghẹn
Giết cả chân thành

Bây giờ mái tóc hương chanh
Của ngày tháng ấy nào dành cho nhau
Mưa lay tiếng hẹn ban đầu
Trăng khuya làm chứng , ánh sao giữ gìn

Thời gian vẫn mãi hằn in
Tương lai mờ nhạt niềm tin lỡ làng
Tình yêu gục ngã sầu lan
Xót xa kỉ niệm vô vàn đớn đau...

Trong anh
Tại sao như thế này
Đâu còn vui như trước
Tâm hồn lạc bước chơi vơi

Bao nhiêu sóng gió trên đời
Đôi vai gánh vác - mặt trời xá chi
Sao người nỡ vội chia ly
Cơn mưa nước mắt cũng vì thương em.

Đăk Nông ...19/10/2018
Chưa phân loại
Uncategorized