Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Nhớ Huế

Tác giả: Phùng Mạnh Tiếp

Khi nào em về Huế
Để anh biết theo cùng
Nhớ cái nắng miền Trung
Cùng giọng nói môi cười.
.
Hẹn mãi chưa về chơi
Nên đôi lần cũng ngại
Rồi mai mốt vào lại
Chắc sẽ đổi thay nhiều.
.
Có lúc chợt thấy thiếu
Vì nhung nhớ đôi điều
Khi nào em về Huế
Để anh còn đi theo./.
10/5/2018
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Điều Khó Nói!
  • Bao Giờ Em Quay Lại?
  • Trẻ Con
  • Viết Cho Cô Gái..................ương
  • Viết Cho Cô Gái ...... Ương
  • Nắng Trái Mùa
  • Nhớ 2
  • Quà Sớm
  • Cuộc Tình Chưa Thành Tên
  • Tâm Sự Tháng 3
Thơ tương tự
  • Nhớ Huế (LÊ VĂN HUY)
  • Nhớ Huế (Đông Tà)
  • Nhớ Huế (Đỗ Xuân Nguyên)
  • Nhớ Huế (TNT - California, USA)
  • Nhớ Huế (Bích Vân)
  • Nhớ Huế (Nguyên Đỗ)
  • Nhớ Huế (Đuyên Hồng)
  • Nhớ Huế (Lida)
  • Nhớ Huế (Trinhcamle)
  • Nhớ Huế (Hồng Dương)
Thơ bạn muốn xem
  • Cây Cỏ Dậy Thì
  • Mùa Hoa Lan Trong Thành Phố
  • Anh Sẽ Đưa Em
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1177)
  • Thanh Liêm
  • Phôi Phai Đợi Chuyến Hồi
  • Hoa Nắng
  • Thơ Tứ Tuyệt 011
  • Biển Vắng Em
  • Đêm Lang Thang
Nhà thơ bạn muốn xem
  • La Lan
  • Thích Đồng Nhật
  • Phan Chí Thắng
  • LỮ KIỀU PHONG
  • Trần Văn Lương
  • Trương Văn Tú
  • Czech.slovakia
  • Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng)
  • Nguyễn Thanh Diệp
  • Giọt Nắng
©2025 - CungThuGian.com