Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Nhớ Huế

Tác giả: Bích Vân

Đã lâu rồi em chưa về thăm huế
Nhớ hàng cau nhớ lũy tre già
Nhớ ai đó thường hay ra đứng ngóng
Răng chưa thấy con bé trở về..

Tiếng tàu khuya làm em chợt nhớ
Ngày xưa ấy thả hồn vào thơ
Trang sách nhỏ tìm về tổ ấm
Cho em ru lại giấc mộng tình.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ tương tự
  • Nhớ Huế (LÊ VĂN HUY)
  • Nhớ Huế (Đông Tà)
  • Nhớ Huế (Đỗ Xuân Nguyên)
  • Nhớ Huế (TNT - California, USA)
  • Nhớ Huế (Nguyên Đỗ)
  • Nhớ Huế (Đuyên Hồng)
  • Nhớ Huế (Lida)
  • Nhớ Huế (Trinhcamle)
  • Nhớ Huế (Hồng Dương)
  • Nhớ Huế (Lida)
Thơ bạn muốn xem
  • Khóc Một Lần Thôi
  • Ngôi Sao Xanh Chở Tình Ta Đi Đó...
  • Cám Ơn Người Đi Nhặt Mặt Trời
  • Thương Thầm Dáng Xưa
  • Ca Dao Vần A
  • Vẫn Thiếu
  • Nồng Nàn...
  • Có Ai Hiểu Thấu… Xin Chỉ Cho Tôi…
  • Phận Thuyền Quyên
  • Iii - Đường Về Đồng Bằng Bắc Bộ,
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Sông Kiên
  • Hồ Bắc
  • MỘNG YÊN HÀ
  • Từ Kế Tường
  • Hà Nguyên Du
  • Thân Trọng Lệ Uyên
  • Hàn Phong Vũ
  • Sương Thu
  • Đông Hòa
  • Bùi Nguyên Phong
©2025 - CungThuGian.com