Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Nhớ Gì

Tác giả: Thangtram

chào đêm tận tuỵ nhớ người

ly cà phê cũng ngậm ngùi đắng theo

cầm lên đặt xuống buồn thiu

còn ta nguội ngắt kêu rêu lời tình


chào trăng vò võ một mình

xanh heo hắt sáng dập dềnh chìm trôi

hoa đêm nở rất ngậm ngùi

em còn biền biệt góc trời đẩu đâu
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Thơ Già
  • Ngày Chủ Nhật
  • Đuổi Gió Về Trời
  • Trái Tim Tôi
  • Ly Cà Phê Riêng Tư Đầu Ngày
  • Thơ...
  • Chúa - Mảnh Vườn - Và Đôi Dế Nhỏ
  • 4
  • Thơ À Phải Không Tôi
  • Thơ Chùm (18)
Thơ tương tự
  • Nhớ Gì (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Nhỏ Giận (Huỳnh Nhật Hà)
  • Nhớ Gió Phương Nam #2 (Tlan)
  • Nhớ Giọng Thơ Buồn (Phuongvu)
  • Nhỏ Giọt (Nguyễn Quang Tuyển)
  • Nhỏ Giọt (Thiên Ân)
Thơ bạn muốn xem
  • Hình Rơi!
  • Tiễn Biệt
  • Đời Thơ
  • Đôi Mắt
  • Quên Một Tình Yêu
  • Ghẹo Trăng
  • Vườn Đêm
  • Hoa Đất Mẹ
  • Ôi Trò Chơi Của Tâm Trí
  • Cà Phê Đăng...
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyễn Minh Tiến
  • Trần Đức Lập
  • Bùi Quốc Thái - Sơn La
  • Thi Ngữ
  • Huyền Nguyên
  • Trần Ngọc Mỹ
  • Hồ Hoài Thanh
  • Đoạn Can Lạc Hà
  • Nguyễn Hồng Cổn
  • Từ Thanh
©2025 - CungThuGian.com